Cậu bé 8 tuổi tự sát, người mẹ quyết tâm hy sinh tất cả để cứu vớt cuộc sống của con mình.
Cậu bé Jack Rogan, 8 tuổi, bị tự kỷ, đã viết những lời nhắn tuyệt vọng về mong muốn trở thành người bình thường và cố gắng tự kết liễu đời mình bằng kéo trong khi chờ chữa bệnh. Mẹ cậu, cô Kerry Linnell, đã đưa Jack đến bệnh viện Alder Hey ở Liverpool vào tháng 10, nhưng do bệnh viện quá tải, Jack phải nằm lại 7 tuần mà không được điều trị. Kerry cho biết Jack đã viết nhiều thông điệp đau khổ trong suốt nhiều năm qua, và gia đình đã kêu gọi thêm giường dành cho trẻ em gặp vấn đề sức khỏe tâm thần. Jack cảm thấy bế tắc sau khi gặp khó khăn trong học tập vào năm ngoái.
Cậu bé Jack được đưa vào bệnh viện nhưng không được điều trị do quá tải. Mẹ cậu, Kerry, cho biết Jack đã trải qua nhiều khó khăn và thường xuyên hỏi tại sao mình không có bạn bè. Cậu bé đã thể hiện sự đau khổ bằng cách tự làm hại bản thân và khóc nức nở. Kerry đã tìm đến Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở Anh để nhờ giúp đỡ. Từ tháng 10, cô đã phải bỏ việc và ngủ bên cạnh Jack tại bệnh viện để bảo vệ con khỏi tự hại. Những lời nhắn tuyệt vọng của Jack khiến cô vô cùng đau lòng.
Bà Luciana Berger, thành viên Quốc hội, bày tỏ lo ngại rằng các kế hoạch mới không giúp đỡ những trẻ như Jack, có thể phải đối mặt với nhiều năm đau khổ. Bệnh viện Alder Hey cho biết họ cung cấp dịch vụ nội trú cho trẻ em dưới 13 tuổi với tình trạng sức khỏe phức tạp và đang làm việc để giải quyết các trường hợp cấp bách. Hiện tại, tình trạng của Jack đã dần ổn định, cậu bé là fan của Liverpool và đã nhận được sự thăm hỏi, động viên từ các cầu thủ. Hy vọng chính phủ sẽ đảm bảo sức khỏe của trẻ em được bảo vệ an toàn. Nguồn Dailymail.



Source: https://afamily.vn/cau-be-8-tuoi-tu-tu-nguoi-me-dau-don-bo-tat-ca-de-lao-vao-cuoc-chien-niu-keo-cuoc-song-cua-con-20171215143129855.chn